
Ban biên tập Crux Now, ngày 28 tháng 9 năm 2026, cho hay: Các nạn nhân bị lạm dụng ca ngợi cuộc gặp hôm Chúa nhật với Đức Giáo Hoàng Leo vì nó mang lại cho họ sự hòa giải.
Thực vậy, hôm Chúa nhật tại Lourdes, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã gặp gỡ bảy nạn nhân từng bị giáo sĩ lạm dụng tình dục. Họ ca ngợi cuộc gặp này vì đã giúp mang lại sự hòa giải — dù vẫn còn nhiều việc phải làm để chống lại vấn nạn lạm dụng tình dục trong Giáo hội.
Năm trong số bảy nạn nhân đã chia sẻ với các nhà báo, bao gồm cả Vatican News, sau cuộc gặp; họ mô tả Đức Giáo Hoàng là một người có “sự thấu cảm phi thường” và biết “lắng nghe sâu sắc”. Hai người còn lại là phụ nữ và họ đã yêu cầu được giấu tên.
Oliver Mardi, một nhà hoạt động và là người đồng sáng lập tổ chức Voix Libérées de Touraine (Tiếng nói Tự do vùng Touraine) — một nhóm được thành lập để hỗ trợ và vận động cho các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tình dục — giải thích rằng cuộc gặp ban đầu dự kiến kéo dài một giờ nhưng rốt cuộc đã kéo dài tới một giờ năm mươi phút.
“Trong phần phản hồi của mình, ngài đã bày tỏ cam kết và chia sẻ trước tiên về những cảm xúc của bản thân,” ông Mardi nói.
“Ngài nói rằng mình đã bị tác động mạnh mẽ và tổn thương sâu xa. Ngài nhắc đến những vết thương lòng vẫn còn hở miệng sau khi gặp gỡ các nạn nhân người Tây Ban Nha. Ngài hoàn toàn thấu hiểu và đồng cảm với những câu chuyện của chúng tôi. Và tôi nghĩ đó chính là khía cạnh mang tính chuyển hóa,” ông nói thêm.
Ông Jérôme Guillement, người từng bị một linh mục xâm hại khi còn nhỏ, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Đức Giáo Hoàng Leo đã chăm chú lắng nghe những gì họ nói.
“Ngài đã tiếp nhận nhiều lời chia sẻ và lắng nghe những câu chuyện chi tiết. Và điều đơn giản mà chúng tôi có thể nói là chúng tôi cảm thấy mình đang ở bên một người thực sự biết lắng nghe. Hiếm khi tôi gặp được ai biết lắng nghe sâu sắc đến vậy,” ông Guillement chia sẻ. Bertrand Virieux, đồng sáng lập La Parole Libérée – một nhóm vận động bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân của linh mục ấu dâm Bernard Preynat – cho biết ông thực sự "ấn tượng mạnh mẽ trước vị Giáo hoàng này", cũng như "cách giao tiếp không lời, chiều sâu tâm hồn và sự lắng nghe của ngài".
"Điều này đã mang lại cho tôi sự hòa giải," ông nói.
Jean-Marie Delbos, một nạn nhân kiêm nhân chứng chủ chốt trong vụ việc liên quan đến trường nội trú Notre-Dame de Bétharram, chia sẻ rằng sự hiện diện của vị Giáo hoàng đã tác động tích cực đến đức tin của ông – điều mà ông từng đánh mất từ nhiều thập niên trước.
"Tôi hiếm khi có những khoảnh khắc quá xúc động trong đời vì tôi vốn là người có cá tính rất mạnh mẽ. Tôi đã xin ngài ban phước cho mẹ tôi. Và rồi, khi thấy tình trạng của tôi lúc đó, ngài đã vòng tay ôm lấy tôi," ông Delbos giải thích.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chính Giáo hoàng sẽ là người ôm lấy mình. Đó là một khoảnh khắc phi thường. Đã 65 năm trôi qua kể từ khi chuyện đó xảy ra – thời điểm tôi đánh mất đức tin của mình," ông nói thêm.
Ông Delbos cũng chia sẻ rằng mình vốn là người vô thần và không tham dự Thánh lễ.
"Hôm nay, tôi đã đi dự Thánh lễ lần đầu tiên sau 60 năm. Ngay cả trong lúc cử hành Thánh lễ, khi nhìn thấy Giáo hoàng, tôi đã có những khoảnh khắc xúc động. Tôi thề với bạn rằng, khi ngài tập hợp chúng tôi lại và nói 'Cha ban phước cho các con', tôi đã làm dấu Thánh giá. Ngay cả tôi – một người vô thần nổi tiếng – cũng đã làm như vậy," ông nói.
Tuy nhiên, ông Delbos cũng bày tỏ sự thận trọng và nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để loại bỏ nạn lạm dụng tình dục trong Giáo hội.
"Đối với tôi, mọi chuyện sẽ chỉ thực sự kết thúc khi làn khói trắng bay lên từ ống khói [báo hiệu việc bầu chọn Giáo hoàng mới]. Cho đến lúc đó, tôi vẫn sẽ ở đây, nhưng với một sự thấu hiểu mới về Giáo hội và về vị Giáo hoàng đã lay động tâm trí tôi," ông Delbos nói.
Bà Véronique Garnier, thành viên nhóm Foi & Résilience, cho biết bà "cảm thấy nhẹ nhõm vì đã có thể nói với ngài tất cả những gì mình muốn, nhờ có nhiều thời gian hơn."
Bà nhận xét rằng Đức Giáo Hoàng "có một sự hiện diện đầy mạnh mẽ." “Ngài bảo chúng tôi dùng chút bánh kẹo – một cử chỉ giản dị – và mang lại cho chúng tôi niềm hy vọng rằng mọi sự có thể thay đổi. Ngài không lắng nghe một cách hời hợt hay chỉ dùng những lời lẽ hoa mỹ nhưng chẳng mang lại kết quả thực tế nào,” bà giải thích.
“Tôi nghĩ sự thay đổi nằm ở chiều sâu trong sự hiện diện của ngài – một điều gì đó không cần lời nói – ở cách ngài lắng nghe, cách ngài đón nhận những gì chúng tôi chia sẻ và phản ứng của ngài trước những lời chúng tôi nói,” bà chia sẻ.
Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã đưa ra thông cáo sau cuộc gặp vào tối Chủ nhật.
“Đức Giáo Hoàng đã gặp riêng từng người, lắng nghe câu chuyện cũng như những nỗi đau và sự thống khổ mà họ phải gánh chịu – đôi khi, thật đáng buồn, lại có sự tiếp tay hoặc im lặng từ những người lẽ ra có thể giúp đỡ họ – đồng thời lắng nghe các đề xuất của họ nhằm đảm bảo chuyện này không tái diễn,” thông cáo cho biết.
“Ngài cũng dành thời gian cầu nguyện cùng một số người trong số họ,” thông cáo nói thêm.
Những việc cần thực hiện
Mặc dù dành lời khen ngợi cho Đức Giáo Hoàng, nhóm năm người này vẫn khẳng định rõ ràng rằng “còn rất nhiều việc phải làm”, ngay cả khi “nước Pháp đã thực hiện nhiều biện pháp” và “các giám mục Pháp đã triển khai những quy định giúp nước Pháp trở thành quốc gia tiên phong trong lĩnh vực này.”
“Chúng tôi có lộ trình riêng của mình… Ngài hiểu rất rõ điều đó; ngài đặc biệt chú trọng việc hợp tác với các tổ chức bên ngoài để cùng hành động. Về điểm này, ngài đã phản hồi rất tích cực trước các đề xuất và những yêu cầu rất cụ thể của chúng tôi,” nhóm chia sẻ.
Nhóm đã đưa ra nhiều đề xuất với Đức Giáo Hoàng. “Tất nhiên, ngài không đưa ra câu trả lời ngay lập tức, nhưng ngài hiểu rõ mình có những việc cần phải làm. Và điều đó khá đáng khích lệ,” họ nói.