Vatican Media


Ngày cuối cùng trong chuyến thăm Pháp của Đức Giáo Hoàng tập trung vào chủ đề hòa bình và sự đoàn kết tại châu Âu.

Hannah Brockhaus thuộc hãng tin EWTN News, ngày 28 tháng 9 năm 2026, tường trình từ Metz, Pháp: Vào hôm thứ Hai, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã kêu gọi châu Âu trở về với cội nguồn của mình, bao gồm cả di sản Kitô giáo, đồng thời tương tác với những người thuộc các nền văn hóa khác đang sinh sống tại đây.

Đề cập đến sự hiện diện đông đảo của người nhập cư tại châu Âu, Đức Giáo Hoàng Leo nói: "Chúng ta phải nắm bắt được ý nghĩa lịch sử của những gì đang diễn ra, đó là cuộc gặp gỡ chưa từng có giữa các dân tộc và các nền văn hóa; điều này thôi thúc chúng ta tái khám phá cội nguồn của mình theo những cách thức mới mẻ và sáng tạo, đồng thời biết lắng nghe người khác một cách cẩn trọng."

"Tính phổ quát trong các giá trị nền tảng của châu Âu đảm bảo rằng cuộc đối thoại này là khả hữu và có thể tạo ra nền tảng vững chắc cho các xã hội của chúng ta, giúp chúng ta hành động hiệu quả hơn vì hòa bình và một thế giới hòa giải," ngài phát biểu vào ngày 28 tháng 9.

Đức Giáo Hoàng cũng khuyến khích châu Âu hỗ trợ người di cư nhập cảnh an toàn, hợp pháp và hòa nhập vào cộng đồng "như thể họ là một phần trong chính gia đình mình."

Đức Giáo Hoàng đã có bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo châu Âu tại Trung tâm Hội nghị Robert Schuman ở Metz vào ngày cuối cùng trong chuyến thăm Pháp (từ ngày 25 đến 28 tháng 9). Sự kiện này mang chủ đề "Hướng về cội nguồn châu Âu vì hòa bình và sự đoàn kết." Metz là thành phố nằm cách điểm giao biên giới Schengen — nơi gặp gỡ biên giới của Luxembourg, Pháp và Đức — chỉ 27 dặm; đây là khu vực mang ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử châu Âu.

Thành phố này gắn liền với tên tuổi Robert Schuman, một trong những nhà sáng lập Liên minh Châu Âu; ông từng sống tại đây và hiện được an táng ở khu vực lân cận.

Ông Schuman — một chính khách người Pháp với tư duy lãnh đạo được định hình bởi hai cuộc thế chiến và đức tin Công Giáo — đã sử dụng chính trị để thúc đẩy sự hòa giải giữa các quốc gia. Năm 2021, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công nhận ông là "Đấng Đáng kính" nhằm tôn vinh những nhân đức anh hùng của ông.

"Robert Schuman, người đã sống qua thời kỳ biên giới liên tục thay đổi, đã góp phần đặt nền móng cho một châu Âu nhận thức rõ nhu cầu cấp thiết phải dỡ bỏ những bức tường chia rẽ," Đức Leo phát biểu.

Đức Giáo Hoàng tiếp lời rằng, nền tảng giáo dục Kitô giáo đã "dạy cho ông [Schuman] giá trị của sự bình đẳng — không phân biệt chủng tộc hay giai cấp xã hội — và phẩm giá của lao động. Việc trải qua các chế độ chủ quyền quốc gia khác nhau đã giúp ông hiểu tầm quan trọng của luật pháp quốc tế và giá trị của việc giữ lời hứa... Schuman đã dấn thân vì hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc; những dân tộc mà sau thời gian dài xung đột, cuối cùng đã nhận ra nhu cầu cần có nhau."

Trong số những người có mặt tại khán phòng 1,200 chỗ ngồi có các chủ tịch hội đồng giám mục châu Âu; các viện phụ và viện mẫu của các tu viện địa phương; Tổng thống Pháp Emmanuel Macron; Thân vương Albert II và Vương phi Charlène của Monaco; Đại Công tước Guillaume và Đại Công nương Stéphanie của Luxembourg; Thủ tướng Luxembourg Luc Frieden; cùng bà Anke Rehlinger, Thủ hiến bang Saarland thuộc Cộng hòa Liên bang Đức.

Đức Leo nhận định rằng, trong bối cảnh châu Âu đa văn hóa ngày nay, điều quan trọng là phải khẳng định tính phổ quát của các giá trị — chẳng hạn như những giá trị được nêu trong phần mở đầu của Hiệp ước về Liên minh Châu Âu: "các quyền bất khả xâm phạm và không thể tước bỏ của con người, tự do, dân chủ, bình đẳng và thượng tôn pháp luật." Trích dẫn lời của Schuman, Đức Đức Giáo Hoàng nói: “Hòa bình thế giới không thể được bảo vệ nếu không có những nỗ lực mang tính xây dựng tương xứng với các mối nguy cơ đe dọa hòa bình.”

Trong thông điệp gửi tới giới trẻ châu Âu vào phần kết thúc, ngài khuyến khích họ “gánh vác trách nhiệm thúc đẩy hòa bình… Đừng khuất phục trước tư duy bạo lực và áp bức.”

“Hãy yêu quý sự sống trong từng khoảnh khắc và đừng sợ hãi tương lai! Đừng ngại lập gia đình, sinh con cái, và bảo vệ phẩm giá của mỗi con người, từ lúc thụ thai cho đến khi qua đời,” ngài nói.

Cuộc gặp gỡ liên tôn giáo

Trước đó vào buổi sáng, tại một phòng khác của trung tâm hội nghị, Đức Đức Giáo Hoàng đã gặp gỡ vị Giáo trưởng Do Thái giáo của Pháp cùng đại diện các cộng đồng Hồi giáo, Phật giáo, Tin Lành và Chính thống giáo tại Pháp.

Sau một tiết mục âm nhạc, một bản tuyên bố liên tôn giáo đã được đọc và ký kết bởi các nhà lãnh đạo tôn giáo hiện diện, trong đó có Đức Hồng Y Jean-Marc Aveline của Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp.

Trong thông điệp gửi tới cộng đồng tham dự, Đức Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng sự cao cả của một tôn giáo được đo lường bằng cách tôn giáo đó quan tâm và bảo vệ con người—kể cả những người dễ bị tổn thương nhất—từ lúc thụ thai cho đến khi qua đời.

“Nếu sự phong phú của các truyền thống tôn giáo được nhìn nhận trên hết là trong việc phục vụ hòa bình và tình huynh đệ, điều này còn được thể hiện qua khả năng bảo vệ, đồng hành và phục vụ sự sống," ngài nói.

"Sự vĩ đại của một nền văn minh không được đo lường bằng những thành tựu vật chất, mà bằng cách nền văn minh đó quan tâm, bảo vệ và đề cao con người," Đức Giáo Hoàng phát biểu, đồng thời nhấn mạnh rằng "các tôn giáo là những người gìn giữ sự sống, bởi họ khẳng định giá trị thánh thiêng của nó."

"Đối với những ai trong chúng ta có tâm hồn hướng về cõi siêu việt, sứ mạng của chúng ta là đưa ra những điểm tựa vững chắc – đặc biệt là cho giới trẻ – nhằm góp phần xây dựng một cộng đồng biết tôn trọng và đề cao phẩm giá của mỗi con người," ngài nói.