Mỗi độ tháng năm về, tháng mà muôn hoa đua nở khoe sắc khắp đất trời. Giáo Hội dành trọn tháng năm, Tháng Hoa để kính dâng lên Đức Trinh Nữ Maria những đóa hoa tươi thắm, Mẹ là đóa hoa tuyệt vời mà Thiên Chúa đã tạo dựng.

Hình ảnh

Dưới sự hướng dẫn mục vụ của cha quản xứ Giuse Nguyễn Văn Thành, hôm nay, đoàn con trong Giáo xứ Phố Lu quây quần về bên Mẹ, với những đóa hoa tươi thắm, những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt chan chứa tình mến thương. Dâng hoa kính Mẹ lần này gồm có 5 đội hoa của các giáo họ: Phố Lu, Tằng Loỏng, Bến Đền, Phong Niên, Bảo Nhai. Cha phó Giuse Vũ Văn Nguyên, người tổ chức và điều hành chương trình với sự tham gia nhiệt tình của Ban hành giáo xứ và họ Phố Lu, các công việc chuẩn bị đều tốt đẹp, từ sân khấu đến trang trí, cắm hoa, và chuẩn bị “sân diễn”, tất cả đều được sắp xếp và dàn dựng công phu.

Vì là ngày lễ nghỉ, lễ Chúa Thăng Thiên, nên ngay từ đầu giờ chiều, giáo dân từ xa đã có mặt ở nhà thờ, có người vượt chặng đường 30km để có mặt trong buổi chiều nay. “Con đã phải đi từ lúc 11g, ăn trưa xong là khăn gói đi liền đấy, vậy mới kịp được”, một giáo dân ở giáo họ Nậm Lúc chia sẻ. Mặc dù trời nắng, cái nắng tháng năm của vùng Tây Bắc, như muốn thiêu đốt bất kế ai ở ngoài đường, không vì thế mà làm chùn chân những con chiên ngoan đạo có lòng sùng kính mến yêu Đức Mẹ. Mẹ đã thương, khi bắt đầu vào chương trình thì trời êm dịu, những áng mây đã che mặt trời, làm cho bầu trời và toàn sân nhà thờ mát dịu, mọi người cảm thấy dễ chịu khi hiệp thông để tỏ lòng tri ân Mẹ.

Về bên Mẹ hôm nay, chúng con dâng lên cho Mẹ những đoá hoa đầy màu sắc: màu hoa trắng chỉ đời Mẹ trinh trắng, màu hoa vàng chỉ đời Mẹ tin tưởng, màu hoa đỏ chỉ đời Mẹ thương yêu, màu hoa tím chỉ đời Mẹ đau khổ,... Mỗi đoá hoa được dâng lên tượng trưng cho mỗi tấm lòng của những người con dâng về Mẹ, dâng cho Mẹ bao nỗi niềm tâm tư, bao vui buồn sướng khổ của cuộc sống, bao dự phóng của tương lai. Tất cả như gói trọn thành một đoá lòng dâng kính Mẹ nhân lành. Mỗi đóa hoa đang khoe sắc đây cũng là đóa hoa cuộc đời của chúng con. Xin Mẹ đón nhận và chuyển cầu cho chúng con: Hoa trắng: luôn giữ được sự tinh tuyền như chiếc áo trắng trong ngày rửa tội; Hoa vàng luôn tin tưởng vào lòng nhân hậu bao la của Thiên Chúa là Cha; Hoa tím: luôn được Thiên Chúa yêu thương và biết yêu thương những người nghèo khổ; Hoa đỏ: luôn biết đón nhận đau khổ và biết kết hợp với đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá…

Đến với Mẹ để học tập ở Mẹ và để được Chúa sai đi, đi về với bản làng, đi về với nương rẫy, về với cuộc sống thường ngày nhưng mang trong mình một khát khao cháy bừng là mang tình yêu của Chúa đến với muôn người.