Đức Thánh Cha kêu gọi: Giới trẻ hãy đón nhận Chúa Kitô và sống ơn gọi thánh thiện của các con

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhắc nhở giới trẻ đang tham gia Ngày Giới trẻ Quốc gia lần thứ ba diễn ra vào cuối tuần này tại Monterrey, Mexico, rằng mục đích cuộc sống của chúng ta là kết hợp với Chúa Giêsu và nhờ đó, qua cách chia sẻ sự sống của Ngài, đạt được sự thánh thiện mà chúng ta được kêu gọi.

(Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)

"Đây là một cơ hội tuyệt vời để tất cả chúng con cùng với ba mẹ hực hiện một cuộc gặp gỡ xuất phát từ sự hiệp thông với Chúa Kitô để cho thế giới thấy mục đích cuộc sống của chúng ta là kết hợp với Ngài và nhờ đó, bằng cách chia sẻ sự sống của Ngài, đạt được sự thánh thiện mà chúng ta được kêu gọi tới."

Bằng cách này, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã mô tả mục đích của Ngày Giới trẻ Quốc gia lần thứ ba đang diễn ra tại Monterrey, Mexico, từ ngày 15-16 tháng 8 năm 2026, qua thông điệp gửi đến các nhà tổ chức và người tham gia. Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố thông điệp vào tối thứ Bảy (15/8/2026).

Trong thông điệp, Đức Thánh Cha khuyên các bạn trẻ hãy bước đi cùng với Chúa Kitô và hướng đến sự thánh thiện, phù hợp với chủ đề của cuộc gặp gỡ, nhắc lại lời Chúa Kitô đã phán: “Các con cũng làm chứng, vì từ ban đầu các con đã ở với Ta” (Ga 15:27).

Hãy đón nhận lời Chúa Kitô bằng chính cuộc sống của mình.

Với ý nghĩ đó, Đức Giáo Hoàng khuyên các bạn trẻ hãy “đón nhận những lời này” bằng chính cuộc sống của mình.

Ngài nhấn mạnh tới tầm quan trọng của điều này bằng cách nhắc nhở họ rằng “chỉ khi hiệp nhất với Chúa Kitô, chúng ta mới có thể giúp thế giới tin vào Ngài, ngay cả giữa những vấn đề mà các con thấy xung quanh mình do bạo lực, sự thờ ơ và thiếu ý nghĩa gây ra”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi họ dừng lại và dành thời gian tĩnh lặng để phân định điều gì thực sự đáng giá.

“Bằng cách này, khi hiệp nhất với Chúa”, ngài nói, “các con sẽ có thể làm chứng cho Ngài, là dấu hiệu của niềm hy vọng”.

Đức Giáo Hoàng Lêô kết thúc thông điệp của mình bằng cách khuyến khích giới trẻ tham gia ngày này với niềm vui và lòng nhiệt thành, đồng thời phó thác họ cho sự che chở từ mẫu của Đức Mẹ Guadalupe.