
Victoria Cardiel của EWTNNews, trong bản tin ngày 3 tháng 5 năm 2026 lúc 8:12 sáng ET, cho hay: Đức Giáo Hoàng Leo XIV hôm Chúa nhật đã tưởng nhớ các nhà báo và phóng viên thiệt mạng trong chiến tranh và bạo lực, cảnh báo rằng tự do báo chí thường xuyên bị vi phạm trên khắp thế giới.
Phát biểu sau buổi đọc kinh Regina Coeli ngày 3 tháng 5 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng ngày này đánh dấu Ngày Tự do Báo chí Thế giới, do UNESCO cổ vũ.
“Thật không may, quyền này thường xuyên bị vi phạm — đôi khi trắng trợn, đôi khi theo những cách tinh vi hơn,” Đức Giáo Hoàng Leo nói. “Chúng ta hãy nhớ đến biết bao nhà báo và phóng viên đã trở thành nạn nhân của chiến tranh và bạo lực.”
Lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng được đưa ra trong bối cảnh tự do báo chí đang phải đối diện với áp lực ngày càng tăng trên toàn thế giới. Theo Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới năm 2026 của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, tự do báo chí toàn cầu đã xuống mức thấp nhất trong ít nhất 25 năm, với hơn một nửa số quốc gia trên thế giới hiện được xếp vào tình trạng “khó khăn” hoặc “rất nghiêm trọng” đối với báo chí.
Tổ chức này đã cảnh báo rằng các nhà báo đang phải đối diện với áp lực kinh tế ngày càng tăng, bạo lực trực tiếp, các mối đe dọa pháp lý và các hạn chế khác làm tổn hại đến tính độc lập của truyền thông.
Đức Giáo Hoàng cũng đánh dấu sự khởi đầu của tháng Năm, tháng truyền thống dành riêng cho Đức Trinh Nữ Maria, mời gọi các tín hữu Công Giáo cầu nguyện kinh Mân Côi.
“Tháng Năm đã bắt đầu: Trong toàn Giáo Hội, niềm vui quy tụ nhân danh Đức Mẹ Maria, mẹ chúng ta, được đổi mới, đặc biệt là bằng việc cùng nhau cầu nguyện kinh Mân Côi,” ngài nói.
Đức Giáo Hoàng Leo đã phó thác những ý nguyện của mình cho Đức Mẹ Maria, “đặc biệt là cho sự hiệp thông trong Giáo Hội và cho hòa bình trên thế giới.”
Trước đó, trong bài suy niệm trước khi đọc kinh kính Đức Mẹ, Đức Giáo Hoàng đã suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật về Bữa Tiệc Ly, trong đó Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Nếu Ta đi chuẩn bị chỗ cho các con, Ta sẽ trở lại và đem các con về với Ta, để nơi Ta ở, các con cũng ở đó.”
Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng lời hứa này “kể từ giây phút này trở đi, chúng ta được tham gia vào mầu nhiệm Phục Sinh của Người” và cho thấy rằng “Thiên Chúa có chỗ cho tất cả mọi người.”
“Ngay cả bây giờ, khi đối diện với cái chết, Chúa Giêsu vẫn nói về một ngôi nhà, nhưng lần này là một ngôi nhà rất lớn,” ngài nói. “Đó là nhà của Cha Người và Cha chúng ta, nơi có chỗ cho tất cả mọi người.”
Đức Giáo Hoàng đã đối lập sự hấp dẫn của thế gian đối với những vị trí và đặc ân độc quyền với thế giới mới được mở ra bởi Chúa Kitô Phục Sinh.
“Tuy nhiên, trong thế giới mới mà Đấng Phục Sinh dẫn dắt chúng ta vào, điều quý giá nhất nằm trong tầm tay của mọi người,” ngài nói. “Lòng biết ơn thay thế cho sự cạnh tranh; sự chào đón vượt qua sự loại trừ; và sự sung túc không còn kéo theo sự bất bình đẳng.”
Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng đức tin giải phóng trái tim “khỏi nỗi lo lắng về việc sở hữu và tích lũy” và khỏi ảo tưởng rằng giá trị con người phụ thuộc vào danh vọng.
“Mỗi người đã có giá trị vô hạn trong mầu nhiệm của Thiên Chúa, đó là thực tại đích thực,” ngài nói.
Bằng cách sống theo giới răn mới về tình yêu thương của Chúa Kitô, Đức Giáo Hoàng nói, các Kitô hữu đã “dự kiến thiên đàng trên đất.”
“Bằng cách yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta, chúng ta truyền đạt nhận thức này cho nhau,” ngài nói. “Đây là giới răn mới; bằng cách này, chúng ta dự kiến thiên đàng trên đất và tỏ lộ cho mọi người rằng tình huynh đệ và hòa bình là ơn gọi của chúng ta.”
Đức Giáo Hoàng kết luận bằng cách kêu gọi các tín hữu Công Giáo cầu nguyện với Đức Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, “để mỗi cộng đồng Kitô giáo có thể là một mái nhà rộng mở cho tất cả mọi người và quan tâm đến từng người.”
Sau bài kinh Regina Coeli, Đức Giáo Hoàng Leo đã chào đón các tín hữu hành hương từ Rome và nhiều quốc gia, bao gồm Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Malaysia và Peru. Ngài cũng cảm ơn Hiệp hội Meter, tổ chức đã hoạt động trong 30 năm để bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi bị lạm dụng, hỗ trợ nạn nhân và thúc đẩy phòng ngừa.
“Cảm ơn vì những cống hiến của các bạn!” Đức Giáo Hoàng nói.