Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã “bắt giữ” tên độc tài Venezuela, Nicolás Maduro, và vợ ông, Cilia Flores, và đưa họ ra khỏi quốc gia Nam Mỹ này trong một cuộc tấn công vào rạng sáng Thứ Bẩy, 03 Tháng Giêng, tại Caracas và khu vực xung quanh.
“Thực ra đó là một chiến dịch tuyệt vời,” tổng thống Mỹ nói với tờ New York Times sau khi các nhân chứng ở Venezuela báo cáo về một loạt vụ nổ. “Rất nhiều kế hoạch tốt và rất nhiều binh lính và con người tuyệt vời.”
Tổng thống Trump nói với Fox News rằng ông đã xem trực tiếp cuộc đột kích qua video và thấy một đội quân Mỹ phá vỡ những cánh cửa thép chỉ trong “vài giây”.
“Tôi chưa từng thấy điều gì tương tự như vậy bao giờ,” ông nói, đồng thời cho biết thêm không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng. Nhưng ông cho rằng một số người đã bị thương khi trực thăng của họ bị trúng đạn.
Tổng thống Trump cho biết nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro và vợ, Cilia Flores, đã bị đưa lên tàu USS Iwo Jima và đang được chuyển đến New York, nơi họ bị truy tố về tội buôn bán ma túy vào năm 2020.
Bà Pam Bondi, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, cho biết hai vợ chồng này sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự và phiên tòa xét xử tại Mỹ dựa trên bản cáo trạng năm 2020 của New York. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, bà nói rằng họ sẽ “sớm phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của công lý Mỹ trên đất Mỹ, tại các tòa án Mỹ”.
Vẫn chưa rõ cơ sở pháp lý và hiến pháp nào cho chiến dịch quân sự, việc bắt giữ và xét xử một nguyên thủ quốc gia có chủ quyền. Cũng chưa rõ liệu Tổng thống Trump có tham khảo ý kiến Quốc hội trước đó hay không; theo quy định, phủ tổng thống phải thông báo cho Quốc hội trước khi tuyên bố chiến tranh.
Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump xác nhận quân đội Mỹ đã phát động “một cuộc tấn công quy mô lớn vào Venezuela” và cho biết thêm chi tiết sẽ được công bố tại một cuộc họp báo ở dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Florida. Hãng tin CBS đưa tin các quan chức Mỹ cho biết Maduro đã bị bắt giữ bởi các thành viên của đơn vị quân đội tinh nhuệ Delta Force, đơn vị chịu trách nhiệm tiêu diệt thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi năm 2019.
Vụ tấn công Venezuela của Mỹ và việc bắt cóc nguyên thủ quốc gia nước ngoài đã gây chấn động cộng đồng quốc tế, vốn đã phản ứng với sự lo ngại. Nước láng giềng Colombia lên án vụ tấn công, kêu gọi triệu tập phiên họp khẩn cấp ngay lập tức của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và cho biết họ đang chuẩn bị tiếp nhận một “làn sóng người tị nạn ồ ạt”.
Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền và chống khủng bố, Ben Saul, cho biết Tổng thống Trump nên bị điều tra về chiến dịch này.
“Tôi lên án hành động xâm lược bất hợp pháp của Mỹ đối với Venezuela và vụ bắt cóc bất hợp pháp nhà lãnh đạo và vợ ông ta. Mỗi sinh mạng người Venezuela bị mất đi là một sự vi phạm quyền sống”, ông Saul nói.
Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Venezuela, Phó Tổng thống Delcy Rodríguez dường như đã xác nhận việc bắt giữ Maduro và Flores, thừa nhận rằng bà không biết họ đang ở đâu. Bà Rodríguez, một trong những đồng minh thân cận nhất của Maduro, yêu cầu ngay lập tức có “bằng chứng còn sống” cho cặp vợ chồng này và cáo buộc Mỹ “sát hại những người đàn ông và phụ nữ Venezuela hiền lành và vô tội”.
“ Hiện tại Venezuela đang bình tĩnh, đang suy ngẫm về tầm quan trọng của một cuộc tấn công quân sự mang tính chất như thế này”, bà nói thêm trong cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại.
Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ chịu trách nhiệm điều hành Venezuela trong thời gian tổng thống vắng mặt. Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello xuất hiện trong một video trên truyền hình nhà nước cùng với các sĩ quan cảnh sát, trấn an người dân rằng tình hình vẫn ổn định.
“Lực lượng quân đội, lực lượng cảnh sát… và người dân đã sẵn sàng cho mọi tình huống, và sẵn sàng đối phó với bất kỳ âm mưu nào vượt quá giới hạn của các cuộc tấn công hèn hạ nhằm vào lực lượng quân đội và người dân chúng ta”, Cabello nói, trong bộ áo chống đạn và mũ bảo hiểm chiến thuật.
Trước đó, chính phủ Venezuela cáo buộc Mỹ tiến hành một loạt các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự và quân sự trong nước sau khi các vụ nổ làm rung chuyển thủ đô vào rạng sáng thứ Bảy.
Trong một tuyên bố, chính phủ Venezuela kêu gọi người dân nổi dậy chống lại cuộc tấn công và cho rằng Washington có nguy cơ đẩy khu vực Mỹ Latinh vào hỗn loạn với một hành động “xâm lược quân sự” cực kỳ nghiêm trọng.
“Cả nước phải huy động lực lượng để đánh bại hành động xâm lược đế quốc này”, thông báo nhấn mạnh.
Đám đông những người ủng hộ Maduro đã tập trung ở trung tâm thành phố Caracas, một số người mang theo ảnh của vị tổng thống bị bắt giữ, số khác thì ôm nhau khóc nức nở.
Trong một video trực tuyến đầy thách thức, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, Tướng Vladimir Padrino López, đã cáo buộc Mỹ tiến hành một chiến dịch thay đổi chế độ “đáng lên án” và “tội ác”, đồng thời nói rằng lực lượng xâm lược “man rợ” đã “xúc phạm vùng đất thiêng liêng của chúng tôi”.
“Cuộc xâm lược này là sự xúc phạm lớn nhất mà đất nước từng phải gánh chịu”, Padrino López tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng chính quyền Venezuela vẫn đang cố gắng tính toán xem có bao nhiêu thường dân đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc tấn công bằng trực thăng vào các khu vực đô thị.
Ông kêu gọi người dân và binh lính đoàn kết trong cuộc kháng chiến. “Chúng đã tấn công chúng ta nhưng chúng sẽ không thể đánh bại chúng ta… chúng ta sẽ tạo thành một bức tường kháng chiến bất khả xâm phạm. Sứ mệnh của chúng ta là hòa bình, nhưng di sản của chúng ta là đấu tranh cho tự do”, ông nói.
Trong tuyên bố của mình, chính phủ Venezuela xác nhận ba bang khác cũng đã bị tấn công: Miranda, La Guaira và Aragua.
“Mục tiêu duy nhất của cuộc tấn công này là nhằm chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược của Venezuela, đặc biệt là dầu mỏ và khoáng sản”, tuyên bố cho biết, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án điều mà họ gọi là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, gây nguy hiểm đến tính mạng của hàng triệu người.
Ít nhất bảy tiếng nổ đã được nghe thấy vào khoảng 2 giờ sáng và người dân ở nhiều khu phố khác nhau đã đổ xô ra đường, theo hãng tin AP. “Toàn bộ mặt đất rung chuyển. Thật kinh khủng. Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ và tiếng máy bay ở đằng xa”, Carmen Hidalgo, một nhân viên văn phòng 21 tuổi, cho biết.
Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy khói bốc lên từ hai cơ sở quân sự quan trọng ở Caracas: phi trường quân sự La Carlota ở trung tâm thành phố và căn cứ quân sự Fuerte Tiuna, nơi từ lâu người ta cho rằng Maduro đang sinh sống. Một phi trường quan trọng khác ở phía đông Caracas, Higuerote, dường như cũng bị tấn công.
Mỹ đã tiến hành chiến dịch gây áp lực kéo dài 5 tháng chống lại Maduro, mà nhiều nhà phân tích tin rằng nhằm mục đích lật đổ tổng thống. Kể từ tháng 8, Tổng thống Trump đã ra lệnh tăng cường quân sự quy mô lớn ngoài khơi bờ biển phía bắc Venezuela và thực hiện một loạt các cuộc không kích gây chết người nhằm vào các “tàu chở ma túy” bị nghi ngờ.
Tổng thống Trump đã nhiều lần đe dọa tiến hành các chiến dịch trên bộ ở Venezuela, trong bối cảnh các nỗ lực khác nhằm gây áp lực buộc ông Maduro từ chức, bao gồm việc mở rộng các biện pháp trừng phạt, tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực và hơn hai chục cuộc tấn công vào các tàu bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy ở Thái Bình Dương và Biển Caribe.
Các chuyên gia pháp lý cho rằng một số cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các tàu buôn lậu ma túy bị nghi ngờ có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Cho đến nay, ít nhất 110 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công này.
Mỹ cũng đã bắt giữ các tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi bờ biển Venezuela, và Tổng thống Trump đã ra lệnh phong tỏa các tàu khác, một động thái dường như được thiết kế để siết chặt hơn nữa nền kinh tế của nước này.
Tổng thống Colombia, Gustavo Petro, đã công bố cái mà ông cho là danh sách chưa đầy đủ các công trình bị đánh bom ở Venezuela, bao gồm tòa nhà quốc hội thế kỷ 19 ở Caracas; La Carlota, căn cứ không quân quan trọng nhất trong thủ đô; và một căn cứ không quân ở thành phố Barquisimeto.
Các địa điểm khác được tường trình mục tiêu tấn công bao gồm doanh trại Cuartel de la Montaña ở Caracas, một căn cứ quân sự nơi đặt lăng mộ của người thầy của Maduro, Hugo Chávez. Lăng mộ này là một trong những địa điểm linh thiêng nhất đối với phong trào chính trị Chavismo, vốn đã cai trị Venezuela theo hướng ngày càng độc đoán kể từ khi Chávez lên nắm quyền lần đầu tiên vào năm 1999. Di hài của Chávez đã được đưa đến doanh trại và trưng bày công khai sau khi ông qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2013.
Tổng thống Cuba, Miguel Díaz-Canel, đã lên án “cuộc tấn công tội ác” của Mỹ và nói rằng khu vực đang bị “tấn công tàn bạo”. “Đây là chủ nghĩa khủng bố nhà nước chống lại người dân Venezuela dũng cảm và chống lại Mỹ Châu của chúng ta”, Díaz-Canel, đồng minh khu vực chính của Maduro, viết.
Source:GuardianUS has captured Venezuela’s President Maduro and wife, says Trump
“Thực ra đó là một chiến dịch tuyệt vời,” tổng thống Mỹ nói với tờ New York Times sau khi các nhân chứng ở Venezuela báo cáo về một loạt vụ nổ. “Rất nhiều kế hoạch tốt và rất nhiều binh lính và con người tuyệt vời.”
Tổng thống Trump nói với Fox News rằng ông đã xem trực tiếp cuộc đột kích qua video và thấy một đội quân Mỹ phá vỡ những cánh cửa thép chỉ trong “vài giây”.
“Tôi chưa từng thấy điều gì tương tự như vậy bao giờ,” ông nói, đồng thời cho biết thêm không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng. Nhưng ông cho rằng một số người đã bị thương khi trực thăng của họ bị trúng đạn.
Tổng thống Trump cho biết nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro và vợ, Cilia Flores, đã bị đưa lên tàu USS Iwo Jima và đang được chuyển đến New York, nơi họ bị truy tố về tội buôn bán ma túy vào năm 2020.
Bà Pam Bondi, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, cho biết hai vợ chồng này sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự và phiên tòa xét xử tại Mỹ dựa trên bản cáo trạng năm 2020 của New York. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, bà nói rằng họ sẽ “sớm phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của công lý Mỹ trên đất Mỹ, tại các tòa án Mỹ”.
Vẫn chưa rõ cơ sở pháp lý và hiến pháp nào cho chiến dịch quân sự, việc bắt giữ và xét xử một nguyên thủ quốc gia có chủ quyền. Cũng chưa rõ liệu Tổng thống Trump có tham khảo ý kiến Quốc hội trước đó hay không; theo quy định, phủ tổng thống phải thông báo cho Quốc hội trước khi tuyên bố chiến tranh.
Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump xác nhận quân đội Mỹ đã phát động “một cuộc tấn công quy mô lớn vào Venezuela” và cho biết thêm chi tiết sẽ được công bố tại một cuộc họp báo ở dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Florida. Hãng tin CBS đưa tin các quan chức Mỹ cho biết Maduro đã bị bắt giữ bởi các thành viên của đơn vị quân đội tinh nhuệ Delta Force, đơn vị chịu trách nhiệm tiêu diệt thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi năm 2019.
Vụ tấn công Venezuela của Mỹ và việc bắt cóc nguyên thủ quốc gia nước ngoài đã gây chấn động cộng đồng quốc tế, vốn đã phản ứng với sự lo ngại. Nước láng giềng Colombia lên án vụ tấn công, kêu gọi triệu tập phiên họp khẩn cấp ngay lập tức của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và cho biết họ đang chuẩn bị tiếp nhận một “làn sóng người tị nạn ồ ạt”.
Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền và chống khủng bố, Ben Saul, cho biết Tổng thống Trump nên bị điều tra về chiến dịch này.
“Tôi lên án hành động xâm lược bất hợp pháp của Mỹ đối với Venezuela và vụ bắt cóc bất hợp pháp nhà lãnh đạo và vợ ông ta. Mỗi sinh mạng người Venezuela bị mất đi là một sự vi phạm quyền sống”, ông Saul nói.
Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Venezuela, Phó Tổng thống Delcy Rodríguez dường như đã xác nhận việc bắt giữ Maduro và Flores, thừa nhận rằng bà không biết họ đang ở đâu. Bà Rodríguez, một trong những đồng minh thân cận nhất của Maduro, yêu cầu ngay lập tức có “bằng chứng còn sống” cho cặp vợ chồng này và cáo buộc Mỹ “sát hại những người đàn ông và phụ nữ Venezuela hiền lành và vô tội”.
“ Hiện tại Venezuela đang bình tĩnh, đang suy ngẫm về tầm quan trọng của một cuộc tấn công quân sự mang tính chất như thế này”, bà nói thêm trong cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại.
Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ chịu trách nhiệm điều hành Venezuela trong thời gian tổng thống vắng mặt. Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello xuất hiện trong một video trên truyền hình nhà nước cùng với các sĩ quan cảnh sát, trấn an người dân rằng tình hình vẫn ổn định.
“Lực lượng quân đội, lực lượng cảnh sát… và người dân đã sẵn sàng cho mọi tình huống, và sẵn sàng đối phó với bất kỳ âm mưu nào vượt quá giới hạn của các cuộc tấn công hèn hạ nhằm vào lực lượng quân đội và người dân chúng ta”, Cabello nói, trong bộ áo chống đạn và mũ bảo hiểm chiến thuật.
Trước đó, chính phủ Venezuela cáo buộc Mỹ tiến hành một loạt các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự và quân sự trong nước sau khi các vụ nổ làm rung chuyển thủ đô vào rạng sáng thứ Bảy.
Trong một tuyên bố, chính phủ Venezuela kêu gọi người dân nổi dậy chống lại cuộc tấn công và cho rằng Washington có nguy cơ đẩy khu vực Mỹ Latinh vào hỗn loạn với một hành động “xâm lược quân sự” cực kỳ nghiêm trọng.
“Cả nước phải huy động lực lượng để đánh bại hành động xâm lược đế quốc này”, thông báo nhấn mạnh.
Đám đông những người ủng hộ Maduro đã tập trung ở trung tâm thành phố Caracas, một số người mang theo ảnh của vị tổng thống bị bắt giữ, số khác thì ôm nhau khóc nức nở.
Trong một video trực tuyến đầy thách thức, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, Tướng Vladimir Padrino López, đã cáo buộc Mỹ tiến hành một chiến dịch thay đổi chế độ “đáng lên án” và “tội ác”, đồng thời nói rằng lực lượng xâm lược “man rợ” đã “xúc phạm vùng đất thiêng liêng của chúng tôi”.
“Cuộc xâm lược này là sự xúc phạm lớn nhất mà đất nước từng phải gánh chịu”, Padrino López tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng chính quyền Venezuela vẫn đang cố gắng tính toán xem có bao nhiêu thường dân đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc tấn công bằng trực thăng vào các khu vực đô thị.
Ông kêu gọi người dân và binh lính đoàn kết trong cuộc kháng chiến. “Chúng đã tấn công chúng ta nhưng chúng sẽ không thể đánh bại chúng ta… chúng ta sẽ tạo thành một bức tường kháng chiến bất khả xâm phạm. Sứ mệnh của chúng ta là hòa bình, nhưng di sản của chúng ta là đấu tranh cho tự do”, ông nói.
Trong tuyên bố của mình, chính phủ Venezuela xác nhận ba bang khác cũng đã bị tấn công: Miranda, La Guaira và Aragua.
“Mục tiêu duy nhất của cuộc tấn công này là nhằm chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược của Venezuela, đặc biệt là dầu mỏ và khoáng sản”, tuyên bố cho biết, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án điều mà họ gọi là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, gây nguy hiểm đến tính mạng của hàng triệu người.
Ít nhất bảy tiếng nổ đã được nghe thấy vào khoảng 2 giờ sáng và người dân ở nhiều khu phố khác nhau đã đổ xô ra đường, theo hãng tin AP. “Toàn bộ mặt đất rung chuyển. Thật kinh khủng. Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ và tiếng máy bay ở đằng xa”, Carmen Hidalgo, một nhân viên văn phòng 21 tuổi, cho biết.
Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy khói bốc lên từ hai cơ sở quân sự quan trọng ở Caracas: phi trường quân sự La Carlota ở trung tâm thành phố và căn cứ quân sự Fuerte Tiuna, nơi từ lâu người ta cho rằng Maduro đang sinh sống. Một phi trường quan trọng khác ở phía đông Caracas, Higuerote, dường như cũng bị tấn công.
Mỹ đã tiến hành chiến dịch gây áp lực kéo dài 5 tháng chống lại Maduro, mà nhiều nhà phân tích tin rằng nhằm mục đích lật đổ tổng thống. Kể từ tháng 8, Tổng thống Trump đã ra lệnh tăng cường quân sự quy mô lớn ngoài khơi bờ biển phía bắc Venezuela và thực hiện một loạt các cuộc không kích gây chết người nhằm vào các “tàu chở ma túy” bị nghi ngờ.
Tổng thống Trump đã nhiều lần đe dọa tiến hành các chiến dịch trên bộ ở Venezuela, trong bối cảnh các nỗ lực khác nhằm gây áp lực buộc ông Maduro từ chức, bao gồm việc mở rộng các biện pháp trừng phạt, tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực và hơn hai chục cuộc tấn công vào các tàu bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy ở Thái Bình Dương và Biển Caribe.
Các chuyên gia pháp lý cho rằng một số cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các tàu buôn lậu ma túy bị nghi ngờ có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Cho đến nay, ít nhất 110 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công này.
Mỹ cũng đã bắt giữ các tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi bờ biển Venezuela, và Tổng thống Trump đã ra lệnh phong tỏa các tàu khác, một động thái dường như được thiết kế để siết chặt hơn nữa nền kinh tế của nước này.
Tổng thống Colombia, Gustavo Petro, đã công bố cái mà ông cho là danh sách chưa đầy đủ các công trình bị đánh bom ở Venezuela, bao gồm tòa nhà quốc hội thế kỷ 19 ở Caracas; La Carlota, căn cứ không quân quan trọng nhất trong thủ đô; và một căn cứ không quân ở thành phố Barquisimeto.
Các địa điểm khác được tường trình mục tiêu tấn công bao gồm doanh trại Cuartel de la Montaña ở Caracas, một căn cứ quân sự nơi đặt lăng mộ của người thầy của Maduro, Hugo Chávez. Lăng mộ này là một trong những địa điểm linh thiêng nhất đối với phong trào chính trị Chavismo, vốn đã cai trị Venezuela theo hướng ngày càng độc đoán kể từ khi Chávez lên nắm quyền lần đầu tiên vào năm 1999. Di hài của Chávez đã được đưa đến doanh trại và trưng bày công khai sau khi ông qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2013.
Tổng thống Cuba, Miguel Díaz-Canel, đã lên án “cuộc tấn công tội ác” của Mỹ và nói rằng khu vực đang bị “tấn công tàn bạo”. “Đây là chủ nghĩa khủng bố nhà nước chống lại người dân Venezuela dũng cảm và chống lại Mỹ Châu của chúng ta”, Díaz-Canel, đồng minh khu vực chính của Maduro, viết.
Source:Guardian