Legio Mariae Junior: Trại Hè Tập Huấn Người Hướng Dẫn Thiếu Niên - Năm 2015

Hằng năm cứ vào dịp hè, Legio Mariae lại mở khóa tĩnh huấn đội ngũ hướng dẫn Junior để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm và tìm ra phương cách hoạt động hữu hiệu cho tuổi trẻ Legio Marie đồng hành cùng Giáo Hội trong công cuộc Tân Phúc Âm hóa đời sống gia đình, cộng đoàn Giáo xứ và xã hội.

Xem Hình

Trại hè năm nay mang chủ đề: “GIEO MẦM TIN YÊU”. BQT/HĐ Senatus Việt Nam ủy quyền cho Ban Chuyên trách Giới trẻ tổ chức vào 2 ngày 25-26.6.2015, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Banmêthuột, quy tụ gần 500 trại sinh là những ủy viên phụ trách Junior thuộc 6 Giáo phận Miền Trung gồm Regia Huế, Regia Nha Trang và Regia Banmêthuột.

Do đường sá xa xôi, nên các trại sinh từ Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Kontum, Pleiku, Phước Long, Đồng Xoài,… đã có mặt đông đủ từ chiều hôm trước và ổn định nơi ăn chốn ở.

Nghi thức khai mạc Trại Hè khởi đầu vào lúc 8g sáng ngày 25.6.2015, bằng chuỗi kinh Mân Côi kính mừng Nữ Vương Maria. 8g30, tất cả trại sinh hân hoan đón chào Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Banmêthuột; Đức Ông Đaminh Hà Duy Khâm; Cha Chưởng ấn FX. Nguyễn Kim Long; Cha Giám đốc TTMV GB. Nguyễn Huy Bắc; Cha trưởng ban VHTT Antôn Vũ Thanh Lịch; Quý Cha Linh giám; Quý soeurs Dòng NVHB;… đến tham dự lễ khai mạc và đồng hành trong suốt 2 ngày tĩnh huấn.

Lễ khai mạc diễn ra tôn nghiêm, trang trọng theo nghi thức truyền thống của Legio Mariae. Trước khi kết thúc, Đức Giám Mục Giáo phận Banmêthuột ban huấn từ và ban phép lành, cầu chúc các trại sinh trong 2 ngày tĩnh huấn gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.

Ngay sau Lễ khai mạc, Cha TĐD Stephanô Nguyễn Văn Đậu chia sẻ về đề tài: “Tân Phúc Âm hóa cộng đoàn Legio thiếu niên”. Cách trình bày của ngài tạo nên sự gần gũi thân thiện, giúp cử tọa dễ hiểu, dễ nhớ và ghi nhận được ý nghĩa của đề tài.

Sau giờ giải lao, chị Cécilia Cao Đức Lan Thảo, Ban chuyên trách giới trẻ Senatus Việt Nam, trình bày đề tài: “Cách thành lập Curia và chăm sóc Junior”.

Buổi chiều, các trại sinh học hỏi 2 đề tài:

- “Công tác Legio Junior” do anh Giuse Trần Văn Minh, Ban chuyên trách giới trẻ Senatus Việt Nam, trình bày.

- “Phương pháp học Thủ bản cho Junior” do chị Maria Nguyễn Kim Xuân, Thư ký Hội đồng Senatus Việt Nam, trình bày.

Buổi tối, không khí trong sân trại thật náo nhiệt, tất cả các trại sinh quây thành những vòng tròn quanh lửa trại, nhảy lửa và thi văn nghệ. Một đêm vui ghi lại dấu ấn khó quên trên vùng đất Ban Mê trù phú và xinh đẹp. Trước giờ nghỉ đêm, mọi người cùng thinh lặng, cầu nguyện Taizé, cảm tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Chúa ban và một ngày tĩnh huấn tốt đẹp.

Sáng ngày 26.6, trại sinh thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị tâm hồn tham dự Thánh lễ do Đức Giám Mục Giáo phận Banmêthuột chủ tế vào lúc 5g00. Thánh lễ hôm nay long trọng mừng kính Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong bài giảng lễ Đức Cha chủ tế chia sẻ về biến cố Truyền Tin, về đức tính vâng phục khiêm hạ của Mẹ Maria, về sự đồng hành của Chúa Thánh Thần trong công cuộc cứu độ. Ngài ước mong những người làm công tác Legio biết cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, biết bàn hỏi với người khôn ngoan để trở thành công cụ của Mẹ là con cái của Mẹ được sai đi để thánh hóa, tu dưỡng. (Audio Bài giảng lễ)

Sáng nay, anh Đaminh Nguyễn Trần Anh Khôi và chị Maria Nguyễn Thị Hoàng Yến, Ban chuyên trách giới trẻ Senatus Việt Nam, hướng dẫn các trại sinh về “Phương pháp tổ chức trò chơi trên núi và dưới biển”. Sau đó cùng tham gia trò chơi lớn “Thả lưới”.

13g30 tổng kết khóa tập huấn, công bố kết quả thi đua, trao giải thưởng và nghi thức sai đi kết thúc Trại Hè 2015.

Vẫn biết, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng sẽ có lúc phải chia tay. Mới hôm qua, nắm tay nhau còn ngượng nghịu, những nụ cười chưa kịp nở trọn niềm vui. Nhưng hôm nay, những lời tạm biệt bỗng nghẹn ngào khó nói, những bàn tay nắm chặt, những ánh mắt lưu luyến không muốn rời xa hình ảnh các bạn Junior thân thương. Không nói ra nhưng dường như ai cùng thầm hiểu thời gian không còn nhiều để cho nhau nữa.

Giờ chầu Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm trả lại tâm hồn mỗi người một sự yên lặng tuyệt đối để kết hiệp với Chúa và kết hiệp với nhau.

Rồi nến sáng được thắp lên từ ngọn lửa Phục Sinh, ngọn lửa tin yêu. Cứ thế, truyền tay nhau: “Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi, đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên ánh nến trái tim cho đời đẹp lên… Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian. Thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin GIÊSU…”