DẶN DÒ
Cha bố (nghĩa phụ) nói với cha con (nghĩa tử) vừa mới chịu chức:
- “Bây giờ con còn trẻ, Chúa cho con sức khỏe thì con hãy hết mình vì Chúa vì Giáo Hội và vì giáo dân mà làm việc, kẻo lỡ khi bệnh hoạn nằm xuống con muốn làm gì cũng không làm được, lúc đó hối hận thì cũng đã muộn.”
- “Thánh lễ là trung tâm của đời sống linh mục, con đừng bao giờ bỏ dâng thánh lễ, bởi vì khi con vì lười biếng, hay vì lý do này nọ mà không dâng lễ hằng ngày thì coi như ngày hôm đó là ngày vui mừng của ma quỷ.”
- “Sau này được bài sai làm cha sở hay cha phó, thì con phải lấy công tâm mà hướng dẫn giáo dân, lấy đức ái dạy dỗ giáo dân và lấy sự khiêm tốn nhẫn nại để học hỏi nơi giáo dân những điều con thiếu sót, như vậy đời sống tu đức và nhân bản của con mới ngày càng tiến bộ.”
- “Con đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã làm cha rồi nên không cần học hỏi nữa, nhưng con phải có quyết tâm mỗi ngày đọc một vài trang báo, mổi tuần đọc một quyển sách và cầu nguyện luôn.”
-----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info