NHẮC NHỞ GIÁO DÂN
Cha sở đang ở trong phòng thánh, đột nhiên ngài nghe tiếng của hai bà giáo dân nói với nhau trước cửa nhà thờ:
- “Chị nhớ ngày mai đi lễ nhé, được đi lễ mỗi ngày là hạnh phúc lắm đó.”
Cha sở cảm thấy như Chúa muốn dùng miệng giáo dân để nhắc nhở mình, bởi vì chưa bao giờ ngài nhắc nhở giáo dân đi dự thánh lễ ngày thường cũng như ngày Chúa Nhật, ngài cũng chưa bao giờ nói rõ tầm quan trọng và ơn ích của thánh lễ Mi-sa cho giáo dân nghe, mà chỉ nhắc nhở giáo dân đóng góp tiền bạc cho nhà thờ, nhắc nhở giáo dân đóng góp cho công trình xây dựng tượng đài này công trình nọ.v.v...
--------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info