Đêm Thánh Ca với chủ đề: “Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta” đã được khai mạc lúc 18 giờ 30 với sự tham gia của một số ca đoàn: Ca đoàn Gx Chánh Thiện, Ca đoàn Gx Bến Sắn, Ca Đoàn Thánh Linh Giáo xứ Bắc Hà, Củ Chi, Ca đoàn Gx Phước Vĩnh, Ca đoàn Gx Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Ca đoàn Giáo Xứ Tân Mỹ, Hạt Hóc Môn, Ca Đoàn Thiên Thanh, Sài Gòn.

Xem Hình

Mười bảy tiết mục đã được thực hiện trong đêm Thánh Ca này, từ những bài hợp xướng, đến những bài đơn ca hay múa, ca cổ đều được các ca đoàn chuẩn bị khá chu đáo, các giọng ca như trau chuốt và điêu luyện hơn làm cho mọi người như đang thưởng thức bản hợp xướng của ca đoàn các thiên thần xưa trên cánh đồng Bê lem.

Mở màn với bài Trời Cao, cả cộng đoàn hát như kêu mời xin Thiên Chúa ban Đấng Thiên Sai ngự đến, rồi bài Ra Đời, như nhắc nhở khi “Thiên địa đắm hoang mang” Con Thiên Chúa vẫn đến, và những kỷ niệm xưa về Giáng Sinh như dệt nên bản tình ca bất tận của đất trời giao duyên: Giáng Sinh Về, Đêm Giao Hòa, Cứu Rỗi, Đêm Ánh Sáng, Kỷ Niệm Đêm Giáng Sinh, Cao Cung Lên, Tâm Sự Một Đêm Đông, Mầu Nhiệm Yêu Thương, Hài Nhi Ra Đời, Đêm Hồng Ân, Đêm Thánh Vô Cùng, Bên Hang Đá, Tuyết Rơi Đêm Giáng Sinh, Ca Mừng Giáng Sinh, và Đêm Nay Tầng Xanh đã khép lại buổi Thánh Ca, nhưng dư âm lại réo rắt hơn, đòi hỏi mỗi người lên đường về Bê Lem và đem Chúa đến cho mọi người, ước mong mọi người, cách riêng các ca viên biết dùng lời ca tiếng hát đưa Chúa từ Giáo Đường đến cho mọi người vùng “ngoại biên”.