Đức Giáo Hoàng Lêô kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Cộng hòa Dân chủ Congo

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật (14/12/2025), Đức Giáo Hoàng Lêô kêu gọi những người đang tham chiến tại Cộng hòa Dân chủ Congo ngừng bạo lực và quay trở lại đối thoại xây dựng. Ngài cũng tưởng nhớ các vị tử đạo mới được phong chân phước trong hai buổi lễ phong chân phước riêng biệt tại Tây Ban Nha và Pháp vào thứ Bảy ngày 13 tháng 12.

(Tin Vatican)

Đức Giáo Hoàng Lêô đã bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về cuộc giao tranh tái diễn ở phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Phát biểu khi kết thúc buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa Nhật tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng bày tỏ sự gần gũi của mình với người dân và kêu gọi các bên tham chiền hãy "chấm dứt mọi hình thức bạo lực và tìm kiếm đối thoại mang tính xây dựng, tôn trọng tiến trình hòa bình."

Tại Uvira, một thành phố chiến lược ở miền đông Congo, các quan chức khu vực báo cáo về một cuộc tấn công chết người mới khiến hơn 400 người thiệt mạng và khoảng 200.000 người phải di tản - chỉ vài ngày sau khi thành phố rơi vào tay nhóm M23, được Rwanda hỗ trợ. Điều này xảy ra bất chấp thỏa thuận hòa bình gần đây do Hoa Kỳ làm trung gian.

Các vị tử đạo mới được phong chân phước

Đức Giáo Hoàng cũng nói về hai lễ phong chân phước diễn ra vào ngày hôm trước tại Tây Ban Nha và Pháp. Tại Jaén, Tây Ban Nha, Cha Emanuele Izquierdo và 58 người bạn đồng hành đã được phong chân phước, cùng với Cha Antonio Montañés Chiquero và 64 người bạn đồng hành. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tất cả họ đã bị giết vì lòng thù hận đức tin trong cuộc bách hại tôn giáo từ năm 1936-1938.

Đức Giáo Hoàng Lêô sau đó nhắc đến Cha Raymond Cayré, Gérard-Martin Cendrier thuộc Dòng Anh em Hèn mọn, chủng sinh Roger Vallé, giáo dân Jean Mestre, và bốn mươi sáu bạn đồng hành đã được phong chân phước tại Paris vào ngày 13 tháng 12. Họ cũng bị giết vì lòng thù hận đức tin trong những năm 1944-1945 dưới thời Đức Quốc xã. Đức Giáo Hoàng mời gọi mọi người cùng ngợi khen Chúa vì những vị tử đạo này, "những chứng nhân can đảm của Tin Mừng, bị bách hại và chết vì dân chúng và trung thành với Giáo hội."